"Chồng tôi bạn thân ở nhờ một tuần, bỗng dưng có những hành động kỳ lạ khiến tôi hoang mang"
Chồng tôi có một người bạn thân từ hồi cấp 1, sau khi học đại học, anh ấy ra nước ngoài du học và ở lại làm việc. Tôi chỉ gặp anh ấy vài lần trước đây. Đầu tháng Giêng, anh về Việt Nam và ở nhờ nhà tôi một tuần vì chưa thuê được chỗ ở. Chồng tôi rất vui vì có bạn trò chuyện. Tôi cũng chu đáo nấu ăn và dọn dẹp cho anh ấy. Sau khi thuê được căn hộ gần đó, anh ấy vẫn thường xuyên gọi điện và nhắn tin cho tôi, từ việc hỏi về chồng đến các chuyện cá nhân.
Tôi luôn giữ phép lịch sự trong giao tiếp, nhưng cảm thấy có sự mập mờ khó hiểu. Tôi không muốn tình bạn của chồng bị ảnh hưởng. Anh ấy thường nhắn tin thể hiện sự trống vắng khi không có vợ bên cạnh, và tôi đã đùa rằng anh nên cưới một người khác. Khi anh bạn thân của chồng mời tôi cà phê chỉ để bàn về chồng tôi, tôi đã từ chối với lý do bận tăng ca. Tuy nhiên, anh ấy vẫn nhắn tin nhiều, và sau đó đến nhà tôi ăn cơm.
Trong bữa cơm, anh ấy nhấn mạnh việc khen tôi nấu ăn ngon và thường nháy mắt, cười với tôi khi chồng không để ý. Tôi không muốn tình bạn của chồng bị ảnh hưởng vì biết anh rất quý mến người bạn này. Tuy nhiên, tôi lo lắng chồng sẽ nghĩ tôi quyến rũ bạn anh. Tôi nên làm gì để ngăn anh ta trêu ghẹo tôi, hay có nên nói với chồng để anh nhận ra sự thật?
Source: https://afamily.vn/sau-mot-tuan-o-nho-nha-toi-anh-ban-than-cua-chong-bong-co-nhung-hanh-dong-kho-hieu-khien-toi-nom-nop-lo-so-2020021014202289.chn